Nữ cán bộ chi cục thuế nhảy lầu tự tử
(Cadn.com.vn) - Khoảng 21 giờ 30 ngày 15-9, tại khách sạn Thái Bình 2 (số 2-Lương Thế Vinh, TP Huế, TT-Huế), một phụ nữ bất ngờ nhảy từ tầng 8 xuống mặt đường và tử vong tại chỗ khiến người dân và du khách lưu trú ở khách sạn này và khu vực xung quanh rất hoang mang. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã tìm hiểu và chuyển đến bạn đọc những thông tin ban đầu.
Chị Nguyễn Thị Tài Vân - nhân viên lễ tân Khách sạn Thái Bình 2 cho biết, khoảng 21 giờ, có một phụ nữ khoảng 40 tuổi vào thuê phòng. Sau khi nhân viên lễ tân giải thích giá phòng của mỗi tầng (khách sạn này có 9 tầng, trong đó tầng 8 và tầng 9 là phòng VIP - P.V), thì khách yêu cầu thuê một phòng ở tầng 8. Sau đó, nhân viên lễ tân bố trí cho người phụ nữ này tạm trú tại phòng 802.
Trước khi giao chìa khóa phòng cho khách, chị Vân hỏi giấy CMND của khách để đăng ký khách lưu trú với CATP Huế. Tuy nhiên, lúc đầu người phụ nữ này không đồng ý và sau một lúc chần chừ thì đưa 1 giấy CMND mang tên Võ Thị Dạ Kha (trú 138 -Thuận An cũ, nay là đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế). “Người phụ nữ này lên nhận phòng khoảng nửa tiếng thì tôi nghe một tiếng rầm rất lớn, nhìn ra ngoài tôi thấy một phụ nữ nằm bất động trước khách sạn” - chị Tài Vân kể lại với vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng.
Nhận được tin báo, lực lượng CATP Huế, CA tỉnh TT-Huế đã có mặt tại hiện trường. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân nhảy lầu tự vẫn và đã tử vong, không có yếu tố tác động bên ngoài. Qua khám xét hiện trường phòng 802, lực lượng CA thu giữ 1 thẻ tài khoản và CMND mang tên Ngô Thị Huệ. Trong khi đó, CMND mà nạn nhân đưa cho khách sạn để đăng ký khách lưu trú là Võ Thị Dạ Kha. Để xác định đúng danh tính nạn nhân, Đội
Ngay sau khi rà soát, được biết số xe này là của cán bộ Chi cục Thuế TT-Huế đăng ký. Tiếp đó, một số cán bộ Chi cục Thuế TT-Huế được mời đến hiện trường để nhận dạng nạn nhân và xác định đó là chị Ngô Thị Huệ (1968, trú đường Điện Biên Phủ, TP Huế) - cán bộ Phòng Kiểm tra thuế số 2 của Chi cục Thuế TT-Huế. Như vậy, khi thuê phòng, chị Huệ đã sử dụng CMND của người khác. Sau khi xác định được tung tích, nạn nhân đã được người thân đưa về gia đình tại nhà riêng ở đường Điện Biên Phủ để mai táng. Còn hiện trường phòng 802 đến ngày 16-9 vẫn còn giữ nguyên để phục vụ việc điều tra.
![]() |
Khách sạn Thái Bình 2- nơi chị Huệ thuê phòng và nhảy lầu tự tử. |
Cái chết của chị Huệ khiến người thân, đồng nghiệp, bạn bè rất đau xót vì chị vốn là phụ nữ đảm đang, hiền lành. Ông Nguyễn Duy
Sau này, chị chuyển đến công tác ở Phòng Tuyên truyền Chi cục Thuế tỉnh và hiện là cán bộ Phòng Kiểm tra thuế số 2 của Chi cục Thuế tỉnh TT-Huế. Trong quá trình làm việc, chị Huệ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Cũng theo ông
Mặc dù chồng qua đời cách đây hơn 15 năm, nhưng một mình chị vẫn cố gắng nuôi dạy con (con trai chị vừa đỗ ĐH Kinh tế Huế), còn chị Huệ đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, thỉnh thoảng một số trường ĐH mời chị tham gia giảng dạy. Kinh tế chị Huệ khá giả, 2 mẹ con sống trong căn nhà 3 tầng do chị tạo dựng. Một cán bộ cùng Phòng với chị Huệ cho biết, chiều 15-9, chị Huệ vẫn đi làm bình thường và không có biểu hiện gì khác thường. Đến 17 giờ cùng ngày, chị Huệ cùng với các đồng nghiệp vẫn còn kiểm tra thuế ở DNTN Hồng Phát (TP Huế).
Dư luận đang đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của chị Huệ và CA tỉnh TT- Huế tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.
H.Lan